Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



LỜI CHO ANH .
Dầu anh ít nói chẳng làm thơ ! 
Nhưng trái tim em khó hững hờ .
Em nhớ ... nhớ nhiều anh có biết ?
Nhiều đêm thao thức ... lệ hoen mờ .

Em đã yêu anh mất thật rồi .
Biết làm sao để được chung đôi ?
Bao năm gối chiếc em buồn lắm 
Quanh quẩn một mình thật lẻ loi ! 

Em chỉ ước rằng em có anh 
Để sầu biến mất chẳng vây quanh .
Để cho đôi mắt luôn trong sáng 
Và để cho lòng khỏi giá băng !

Lời em chỉ có bấy nhiêu thôi .
Hãy hiểu cho em kỹ mỗi lời 
Em biết rằng anh lòng cũng đã ...
Ưu tư nhiều đến chuyện chung đôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]