Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Hình ảnh

NẮNG ĐẸP BÊN HỒ ...

Đã có một ngày đi đến đây 
Trải bao hoài cảm để đong đầy 
Lá rơi từng chiếc vàng dư ảnh 
Và gió nồm rong anh có hay ?


Tạo hóa ban cho cảnh sắc thiêng 
Giao thoa giao cảm cạn giao duyên 
Ấm nồng biết mấy ngày rong ruổi 
Để tứ thơ đi đến cuối miền 


Giây phút se lòng anh gởi trao 
Cho em nhận lấy giữa tâm bào 
Hàng cây lay động theo bờ gió 
Man mác vào lòng - những xiết bao 


Dòng nước ru rong dệt những làn 
Tơ mềm nhu nhuyễn sợi dài loang 
Nắng rơi từng giọt nhòa hư ảo 
Mặt nước lung linh mẫu dát vàng 


Bên ấy là sườn thấp đỉnh non 
Hanh hao cây lá thuở vuông tròn 
Mầu xanh của buổi xưa hằng hữu 
Điểm xuyết lệ kiều - một nét son 


Thềm đất nắng hong ngả bóng cây 
Chỗ ngồi bàn ghế bụi sương dầy 
Mà dường điểm tựa bờ môi gởi 
Và nhận cùng nhau trong phút giây 


Với một đỉnh trời cao rất cao 
Mầu mây trắng đục của hôm nào 
Em , anh cùng ngắm tìm thi tứ 
Luyến kết vào thơ để gởi trao 


Dưới nắng bên hồ nước nín câm 
Con tim rộn rã khúc huyền cầm 
Để trong im lặng cùng giao cảm 
Trong vắt tình thơ điệp khúc ngâm 


Hạnh phúc nào hơn ở dưới trời 
Trong ngần thời khắc trải chơi vơi 
Chao ơi ! giây phút đầy thanh thản 
Phong cảnh thiên nhiên tắm cuộc đời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]