Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



KHI LÒNG ĐÃ YÊU .
Khi lòng đã yêu 
Em nào có nghĩ 
Mình là thi sĩ 
Mà chỉ cho rằng 
Mình có khả năng 
Dùng lời dệt thơ 
Trải mộng ước mơ 
Về tình yêu đẹp 
Rồi ngồi ghi chép 
Thành lời gửi anh .
Giữa bầu trời xanh 
Anh là cơn gió 
Dìu em đây đó 
Thỏa mộng bấy lâu 
Khi chuyện cau trầu 
Kết thành duyên nợ 
Em trở thành vợ 
Thân yêu của anh 
Như hoa với cành 
Suốt đời tươi thắm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]