Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014



PHÚ QUỐC .
Ngồi dưới hàng dừa 
Ngắm nhìn biển đảo 
Bầu trời cao ráo 
Làn nước trong xanh 
Mây trời thanh thanh 
Biển ầm sóng vỗ 
Làm mình lại nhớ 
Thuở còn thiếu niên 
Quả thật hồn nhiên 
Tung tăng chạy nhảy 
Làm tầu bay giấy 
Phóng lên bầu trời 
Thích thú vui chơi 
Nghịch đùa trên cát 
Gió chiều thật mát 
Phú Quốc biển xanh 
Cát trải bạt ngàn 
Trắng ngà thật đẹp 
Nên mình ghi chép 
Một ngày đến thăm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]