Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Hình ảnh

MẦU XANH BIỂN ĐẸP ...

Lãng đãng trời xanh mây trắng bay 
Không gian thoáng mát ở nơi đây 
Thấy từng giọt nắng rơi vàng nhuộm 
Trên bóng dừa xanh ngả bóng đầy 

Trên cát trắng ngần trong gió rong 
Mầu xanh dịu mát thấm vào lòng 
Mầu xanh của biển hai dòng nõn 
Không sóng êm đềm gợi nhớ mong 

Không nhớ làm sao những tháng ngày 
Có từng giây phút đọng men say 
Thềm cây nghe gió ru hoài cảm 
Gõ nhịp vào tim những dứt day 

Một dải non xanh đứng lặng lờ 
Kéo dài vạch nối những niềm mơ 
Nổi trôi bóng trắng thuyền du khách 
Âm vọng xa xôi phút đợi chờ 

Ta thắp lửa lòng cho mỗi khi 
Giao bôi nồng thắm - thuở xuân thì 
Trong không gian lặng gieo nguồn cảm 
Trao gởi ngôn từ ghép vận thi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]