Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Hình ảnh

BÃI BỒ ĐỀ - VỊNH CAM RANH .

Như còn đó sự hoang vu tiền kiếp 
Giữa thềm xanh của cây lá núi non 
Giữa trong veo mầu nước biển ấm nồng 
Và giữa những hương thề loang lượn sóng 


Hình thù đá của thiên niên cô đọng 
Đang hoằng khai hình dáng bởi bồ đề 
Ngày đi qua trong râm mát lê thê 
Như dừng lại đổ thời gian yên tĩnh 


Cơn gió về rung rinh miền thiền tịnh 
Mỗi tâm hồn chuyên chở mỗi tư duy 
Tiếng sóng ngàn giục giã gót chân đi 
Trên cát mịn gởi trao nguồn giao cảm 


Bầu trời cao nhiều mây mầu thẫm xám 
Để chan hòa cái mầu ấy vô ưu 
Loáng thoáng nghe tiếng rả rích chi chưu 
Loài chim lạ gọi bạn tình trong gió 


Đảo Bình Ba của cạn nguồn từ đó 
Để bây giờ vạn gót bước trời xa 
Cứ hằn lên thềm cát để giao hòa 
Sự thanh lịch êm đềm mùa thanh tịnh 


Dòng nước trôi hình bán cầu của vịnh 
Nghe xô bờ những cơn sóng xa khơi 
Và ngước lên thấy từng chiếc lá rơi 
Nhẹ nhàng đậu khẽ khàng trên mặt đá 


Mãi chìm ngập dòng suy tư hoang lạ 
Để trầm hùng cho phong cảnh sang trang 
Kể từ khi trái cấm chín địa đàng 
Làm bung vỡ cả chân dung trời biển ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]