Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Hình ảnh

TRÊN ĐỈNH LANGBIANG ...

Về theo mấy ngón tay mềm 
Đường quan san nhuộm bậc thềm mù sương 
Để nghe cái lạnh vô thường 
Ngàn thông dìu dặt cuối đường tà huy 
Ấm nồng là gót chân đi 
Giữa hoang lạ giữa kiêu kỳ không gian 
Đỉnh mờ gió lạnh Langbiang 
Trập trùng núi trập trùng ngàn mây trôi 
Bóng cây lay động xa xôi 
Nghe trong ấy những bời bời nhớ xưa 
Sợi tơ vương nắng mới vừa 
Chút mầu hổ phách dường chưa đúng mầu 
Lặng im mà lắm cơ cầu 
Hằn lên sỏi đá tiếng châu ngọc và ...
Đi vào tận đỉnh chân xa 
Mầu mây rưng rức như là tiếng sương 
Choàng khăn vòng cổ đài chương 
Ấp iu cái lạnh tỏ tường niềm mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]