Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014



NHA TRANG .

Dọc theo đường Trần Phú 
Hàng dừa xanh ngắt xanh 
Biển đẹp dưới trời thanh 
Cát một mầu trắng tuyết 
Bãi biển này đẹp tuyệt 
Ai nhìn cũng thấy mê 
Nhất là lúc trưa hè 
Ta thả mình xuống biển 
Sóng vỗ về trìu mến 
Xoa nhẹ tấm thân ta 
Chẳng khác gì mát sa 
Xua tan bao mệt nhọc 
Nhất là các chú nhóc 
Thích chạy nhảy tung tăng 
Rồi xây lâu đài vàng 
Bằng bàn tay trên cát 
Nhìn chúng vui , em hát 
Một bản nhạc tình ca 
Dưới ánh nắng chiều tà 
Thật là vui biết mấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]