Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Hình ảnh

LÃO HOA SƠN ...

Ta viết bài thơ cho ông Lý Nhĩ 
Nhân một ngày ta đến Lão Hoa Sơn 
Ở quá cao nên thường có mây vờn 
Trắng sắc tuyết quanh năm đều phong nhụy 


Ba ngôi điện trầm tư ngoài thiên lý 
Mái ngói cong mầu son ấy ngoan hiền 
Vóc dáng lão nho đầy ắp phiêu nhiên 
Từ cái thuở cưỡi trâu và thổi sáo 


Sự tiên phong đã vo tròn diện mạo 
Cuối chân mây , mây gió nắng thầm thì 
Bóng cây xanh đã hoằng hóa từ khi 
Cái dáng của bách tùng mềm giai điệu 


Cứ lẩn khuất dòng trôi mùa phiếu diễu 
Từ không trung vang vọng khúc lai từ 
Phong cảnh đây mầu sắc của chân như 
Làm cạn kiệt băng tần Vô Vi lý 


Ta thả nổi dòng tâm tư thiện mỹ 
Vào chiều sâu cái vóc dáng linh trình 
Mà ngàn năm cứ mãi vẫn tồn sinh 
Trong tâm thức đã chan hòa vô thức .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]