Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Hình ảnh

SEN MÙA ĐỒNG THÁP ...

Theo nước phù sa cạn lối về 
Qua tràm chim cũ của làng quê 
Bây giờ sắp sửa mây vào hạ 
Man mác mầu xanh ru tỉ tê 


Những cánh cò bay để dẫn đường 
Cái mầu trắng nhớ rộn tơ vương 
Trong rừng cây trái bay hương nhãn 
Vào tận trung khu trí tỏ tường 


Lặng đứng bên bờ nghe phút giây 
Hương mềm tơ sợi nhẹ lung lay 
Đài sen nở sớm vừa bung nhụy 
Đang độ hàm khai để giải bày 


Gió lật mầu xanh diệp nõn mầu 
Tơ đồng xanh đỏ đứng bên nhau 
Dưới trời nắng trải vàng từng sợi 
Yên tịnh dường trong tận buổi đầu 


Tiếng nước dầm bơi quậy khẽ khàng 
Chiếc xuồng cố hữu lướt dòng ngang 
Soi vào mặt nước dung kiều nữ 
Tần tảo , cần lao rất nhẹ nhàng 


Ngước mắt nhìn lên trời sắc xanh 
Cò bay trắng nhịp liễu buông mành 
Có làn mây trắng trôi êm ả 
Là dáng tơ rơi gọi lữ hành 


Đồng Tháp là sen của tự nhiên 
Ngàn năm còn vẳng sắc luân phiên 
Bức tranh không thể nhòa năm tháng 
Mà cứ thắm tươi đến mọi miền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]