Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014


NHẬT KÝ VỀ ĐÊM .

Đêm về nhung nhớ chất đầy tim 
Em lại nằm ghi nhớ chuyện mình 
Em ước mong sao anh sẽ đọc 
Hiểu em tận đáy của con tim .

Anh hỡi ! mai này dù cách xa 
Từng đêm em vẫn nhớ mong và 
Nằm ôn kỷ niệm đầy nhung nhớ ...
Em gọi thầm tên , giọt lệ sa .

Rồi em lại viết ...viết tình thư .
Suối lệ trào dâng nặng trĩu từ ...
Với nỗi nhớ nhung tràn nhật ký 
Anh ơi ! hãy hiểu những dòng thư 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]