Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Hình ảnh

NÉT ĐẸP VÙNG BIỂN ...

Sức cần lao qua bước chân vững chắc 
Để ra khơi cùng dụng cụ Lạc Long 
Trời hừng đông như thúc giục bên lòng 
Mang dòng chảy của bậc thềm Trăm trứng 


Trời ngọc bích như bức thành bền vững 
Cho niềm tin vực dậy buổi ra khơi 
Sóng từ xa bập bềnh vỗ gọi mời 
Nghe rưng rức mối tình riêng của biển 


Thuyền nằm đợi sau những ngày lưu viễn
Sự chông chênh đã thách thức thời gian 
Ở phía sau thắp sáng một cung đàn 
Lội theo sóng để vào bờ thanh thản 


Ngần ấy thôi tính cần cù khuếch tán 
Nặng vành vai mà hương nhụy mồ hôi 
Cứ yên nhiên sống động dưới khung trời 
Ầm ào sóng và hanh hao lượn gió 


Thảng hoặc thôi một phút giây qua đó 
Mà cảm hoài tha thiết mãi khôn nguôi 
Trải tháng ngày song hành bước ngược xuôi 
Gặt hái được xiết bao là cái đẹp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]