
THÔNG REO _ THÁC ĐỔ .
Dưới gốc thông xanh ngắm nước dòng
Trắng từng giọt đổ gợi niềm mong ...
Vách cao đá dựng vây thành lũy
Giây phút này mà ... anh nhớ không ?
Thảm cỏ xanh non thẫm ướt sương
Êm êm gót bước nhẹ cung đường
Lời thông vi vút vào trong gió
Để khúc thơ đầy những vấn vương
Thị hiện nơi đây một áng tình
Mỏi mòn trong ấy mộng bình sinh
Chừ ngồi bên gốc thông hòa vận ...
Ghép tứ thơ yêu chặng cuối miền .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]