Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

[​IMG]

NẮNG PHƠI MÀU HOANG HÓA ...

Lăn lóc đá tầng để vướng vây
Không gian gỉ mục xóa từng giây
Hoen mờ màu nắng phơi dòng nước
Thăm thẳm sắc xanh bu bám đầy

Nắng ấm lên rồi nắng ấm trong
Se soi mặt nước nhẹ trôi dòng
Thượng nguồn dòng thác Gia Long ấy
Cứ mãi còn nguyên thuở ấm nồng

Cái sắc hoang sơ cứ mãi còn
Ấp ôm đây đó khắp chân non
Bụi bờ gai góc ngăn từng bước
Mà vẫn ru đưa vẽ lối mòn

Lữ khách đi về men lối xưa
Nắng phai màu nhớ ướm mây vừa
Gió rong từng lượn qua ghềnh thác
Âm vọng thì thầm tiếng vẳng đưa

Mình đến để cho phút hẹn lòng
Cái gì gieo rắc tự tình trong
Hồn thơ huyền thoại theo dòng thác
Một buổi du dương thỏa mặn nồng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]