Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

4-nang-doc-than-kham-pha-con-duong-giua-bien-o-phu-yen-1

CON ĐƯỜNG CỦA TƯ DUY ... DU LỊCH .

Con đường xuyên nước chạy quanh co
Một sớm hành trang nặng trĩu đò
Để đến Điệp Sơn nghe gió biển
Cuộn trào đuổi sóng tít xa mơ

Biển xanh cắt nét một chiều ngang
Mây mỏng phân ngôi sáng dặm ngàn
Phương tiện hải hành neo đậu bến
Sắc màu nhòe nhoẹt bụi quan san

Ở xa núi thấp ảo mờ sương
Tầm mắt dõi theo rót thụy tường
Cảnh tú Khánh Hòa luôn đón đợi
Gót chân du lữ dệt tơ vương

Âm thầm giao cảm dưới trời trong
Cùng nắng tình thơ dốc cạn lòng
Để cuộc song hành thêm ý vị
Nặng đầy giai điệu thuở hằng mong .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]