Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015



TRONG SƯƠNG LẠNH .

Mặt trời ở đó trong sương lạnh
Một chút màu cam để nhớ nhung
Không biết không gian màu sắc cảnh
Ở đâu mà lạc rất lai trùng

Màu sương màu sóng giao nhau để
Làm lạnh lòng thêm phút nổi trôi
Gió đợt ru rong qua nhẹ nhẹ
Nỗi niềm chan chứa tím vành môi

Chòi đơn sơ quá tre và lá
Từng tiếng run theo gió giữa dòng
Cái nét tiêu thiều và khắc khổ
Dễ chừng uẩn khúc của đo đong

Xuồng câu đơn lẻ trôi hoài cảm
Một bóng tảo tần giữa lạnh se
Trong cõi mù sương màu u ám
Tiếng dầm quậy nước buốt và tê

Ghi lên tất cả tình thơ vậy
Buổi sáng mù sương lạnh nhạt mờ
Ở một vùng quê nào chửa thấy
Mà như tràn ngập ở trong mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]