Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

1-283854-1371900133_500x0.jpg

MÀU TRẮNG  SÓNG TRÀO .

Sóng bạc đầu trắng xóa
Xô đuổi nhau ập bờ
Bắn tung lên vách đá
Thời khắc biển hoang sơ

Biển màu xanh cố hữu
Thuyền thấp thoáng xa bờ
Trời cũng xanh lục bảo
Màu ngọc của huyền mơ

Nắng phơi lên sườn núi
Nắng rọi đá bên thềm
Màu nắng rơi từng chuỗi
Hạt của buổi mai êm

Đứng bên nhau nồng ấm
Rộn rã vẽ tâm hồn
Nhìn biển xanh , xanh thẳm
Vô tình loang nụ hôn

Những vần thơ trao gởi
Sóng biển vọng tơ mành
Buổi mai vàng giọt nắng
Rơi vào hồn em , anh .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]