Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Du lich Trung Quoc  5

LƯNG TRỜI YÊN Ả ...

Cành thông vạn cổ trải thiên nhiên
Giây phút ưu tư với muộn phiền
Tan biến vào trong không cảnh tú
Cõi lòng chia sẻ vận giao duyên

Ngọn núi phiêu nhiên hạt đá vôi
Kết lên tầng bậc tự lâu rồi
Phong rêu cây cỏ dày năm tháng
Chút nắng hoen màu bao khúc nôi

Và ở xa kia núi thoáng mờ
Dặt dìu trôi nổi mượt tình thơ
Màu mây mỏng trắng loang màu ngọc
Bích giữa màu trời xanh nhạt mơ

Sơi nắng giọt theo gió núi reo
Ru rong thông lá giữa đìu hiu
Chạnh lòng giữa cõi trời tao nhã
Trải nhẹ hồn ra với ái yêu

Phút giây trùng ngộ cuộc du nhàn
Giọt nắng hay là giọt nước loang ?
Trong ấy biết bao là vị nhụy
Bên trời thủy mặc thắm dung nhan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]