Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Dòng sông ngũ sắc Cano Cristales tại Colombia - một tạo tác của thiên nhiên - Ảnh: Purewow

DÒNG SÔNG NGŨ SẮC - COLOMBIA .

Dòng sông nho nhỏ trôi đi
Hành tinh một nửa thầm thì hương xa
Không gian tơ gấm lụa là
Sắc màu diễm ảo rắc hoa những màu
Bên thềm đá đứng ôm nhau
Rừng cây xanh lá cơ cầu thời gian
Cỏ cây ôm kín sườn hoang
Dưới dòng rêu tảo nhuộm vàng , đỏ trôi
Lang thang mây trắng xa xôi
Tiếng rừng rả rích vẫy mời vi vu
Thời gian lặng lẽ thuần nhu
Khẽ khàng trong tiếng tạc thù gió reo
Một ngày đặc gót chân theo
Dòng sông với những rắc gieo sắc màu
Tơ lòng giao cảm cùng nhau
Phút giây nồng ấm lắng sâu dưới dòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]