Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ.

HOA HỒNG XỨ NẮNG .

Màu hoa Địa Trung Hải
Khoe sắc với gió ngàn
Trải dài thềm quan tái
Một ngày trôi miên man

Sắc hồng như dìu dặt
Vào trong mỗi đáy lòng
Không gian trầm vằng vặc
Chút gió nhẹ tơ rong

Bên kia trời xa lắm
Lãng đãng núi sương mù
Rừng cây già xanh thẫm
Lay động sóng vi vu

Tầng đất phơi huyền sử
Qua nắng dọi khẽ khàng
Hơi thu đang tư lự
Gieo rắc giấc  mơ hoang

Nhìn sắc hoa lay động
Màu xanh nhạt mặt hồ
Khơi nguồn cho cuộc sống
Từng khoảnh khắc phân phô

Ôi ! màu hồng kiều mị
Giữa cái nắng lặng thầm
Xa khơi ngoài thiên lý
Luôn vang vọng hòa âm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]