Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015



LIỄU RŨ TÌNH THƠ .

" Phù dung như diện liễu như mi "
Mình lật từng trang cảo Cổ thi
Để biết tơ mành qua dáng ấy
Phút giây dừng lại gót chân đi

Xanh sắc xa khơi của dễ chừng
Vạn lòng trầm mặc nỗi rưng rưng
Xuống cầu rồi sẽ qua cầu khác
Vẫn liễu đài trang gót ngập ngừng

Có gió ru đưa tiếng xạc xào
Như là tiếng nốt nhạc xôn xao
Cái âm vần ấy là xưa cũ
Mà vẫn còn đây phút cuộn trào

Viết để khơi lên sự nhớ nhung
Cái giây phút ấy buổi tao phùng
Ngày mình bát bộ qua hàng liễu
Để tiếng ân tình ngọt thủy chung

Và để cùng nhau hẹn cuối đường
Cứ miên trường chảy mối tơ vương
Chuyện lòng cũng sẽ theo chiều ấy
Đến cuối cung trời cạn mạch tương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]