Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Han3-4634-1441590126.jpg


TRỜI VÀO THU ...

Dù không phải cung vàng hay điện ngọc
Dáng thu về cũng cứ vẫn ru tơ
Nắng đang lên ngọc phỉ thúy huyền mơ
Trong gió thổi cơ hồ như rộn rã

Trời màu xanh ít làn mây chấm phá
Phút êm đềm giao hưởng những vần thơ
Dung nhan thu như lấy được tay rờ
Sự đài các lãng du từng giọt nắng

Ngồi bên thềm nhìn lá rơi vắng lặng
Cái dòng trôi khoảnh khắc vị hương tình
Lối đi vào hai trụ cổng đài kinh
Mang dáng dấp của một thời võng lọng

Lá vàng hong cho sắc thu lay động
Sự xôn xao thức dậy nhịp thời gian
Trong phút giây dệt gấm với thêu vàng
Nơi xứ lạ mặn nồng lời thu gọi

Cùng im lặng mà trăm ngàn lời nói
Nhẹ đi vào giai điệu của tình thơ
Mấy nhịp cầu hẹn ước gởi niềm mơ
Vào vô tận đêm chong đèn trao gởi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]