Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Vùng đất “sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng đồng” này cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim hiện có ở Việt Nam.  

TRÀM CHIM BUỔI SÁNG .

Sự mờ ảo dìu mình qua lối rẽ
Hơi thu về thổn thức mãi khôn nguôi
Thềm cỏ non se lạnh đến ngậm ngùi
Như lạc lỏng vào không gian thiền tịnh

Dáng chim bay dễ chừng là vô định
Mà tựu trung trong ấy có âm vần
Màu sương là nội cỏ trải triều ngân
Trong gió lặng cơ hồ muôn giai điệu

Rừng cây đứng âm thầm dòng tơ liễu
Nắng vàng gieo lấp lánh ánh lưu ly
Bước chân vào thềm nước mỗi bước đi
Nghe nức nở cái khung trời diễm ảo

Tiếng đập cánh khẽ khàng mà tần tảo
Lời thì thầm bung vỡ giữa không gian
Cuộc lãng du hạ cánh giữa chặng đàng
Nghe se lạnh mà ấm nồng hương nụ

Trời thấp xuống để hơi sương ấp ủ
Và tình thơ khoảnh khắc lại quay về
Khơi nguồn cho giai điệu của đam mê
Giữa một cõi ngàn chim về giao ngộ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]