Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Mùa thu ở những danh lam nổi tiếng nhất thế giới - 7

THU VÀNG HỒ BIẾC .

Thu vàng lá chín sương bay
Nắng hong màu mật vơi đầy chao ơi !
Mây bay lãng đãng lưng trời
Đường về lắng đọng khúc nôi thu mùa
Mặt hồ lục ngọc se sua
Nếp nhăn gió gợn cợt đùa vi vu
Rừng cây thấp , dáng thuần nhu
Màu vàng úa trở hơi cù miên man
Lạnh se chút gió sương loang
Nghe lòng lã chã khúc hoàng hoa thơ
Mình về bắc nhịp ầu ơ ...
Bên kia thềm vắng giấc mơ mộng chiều
Nẻo hồ khốn khó bao nhiêu
Thì trong tình tự hơi yêu mặn nồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]