Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

2-864769-1371900116_500x0.jpg

BÌNH MINH TRÊN DÒNG SÔNG LAM .

Mình đi khắp nẻo quê hương
Sông sâu núi thẳm vô thường chân mây
Ngập chìm trong những phút giây
Ghép vần mà mượt vòng tay ấm nồng
Hương men cỏ nội qua đồng
Bình minh ngọt mật trên dòng biển khơi
Bên bờ biển dậy quê ơi !
Sông Lam huyền thoại những đời cổ xưa
Đá phơi đường nét đong đưa
Phong rêu tình sử nhặt thưa tháng ngày
Vầng dương mờ nhạt hơi mây
Bên thềm núi thấp vơi đầy sóng xao
Con thuyền từ hướng xa nao
Hải hành theo sóng đi vào biển êm
Sóng cơn nhỏ lượn nhung mềm
Tràn lên bờ cát tăng thêm vẻ trời
Mây ngàn màu nhạt chơi vơi
Hoằng khai khoảnh khắc quãng đời đơm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]