Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015



TRÊN ĐỈNH AM THÔNG - QUẢNG NAM .

Mình trở lại thu này trên đất Quảng
Đã một lần du lữ buổi ngày xưa
Cái hôm nay lá trở để sang mùa
Như mở ngõ cho tơ thiều lãng đãng

Dòng sông chảy cạn qua mùa hạn hán
Nay đầy bờ dòng nước ấy tư duy
Mỗi bước chân qua triền đá lưu ly
Màu nắng đổ chiếu lên bao tử ngoại

Ở bên ấy triền cỏ non thoai thoải
Bên cỏ già của năm tháng tiêu sơ
Núi non xa màu sương tỏa bụi mờ
Đỉnh mây phủ mang sắc màu vũ tích

Cành thông gie dạng lá kim rả rích
Sự u hoài còn đó lặng từ chương
Dừng gót chân nghe gió lạnh ngàn phương
Chút hơi ấm bên Bà Nà vọng lại

Hơi thu lạnh giữa nỗi niềm quan tái
Vạch nối thơ chuyên chở cuộc tư tình
Mãi lạc loài gạt bỏ mọi hư vinh
Đầy và nặng tiếng lòng mùa thu của ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]