Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

samacbautrang4-182817-1369629679_500x0.j

NHƯ MỘT BỨC TRANH .

Lặng im núi thấp ấy mơ hoang
Ở giữa vùng quê một chặng đàng
Cái nét đan thanh mà thức dậy
Thỏi son tô vẽ một dung nhan

Bazan màu đất nắng phơi lên
Như đã trăm năm thuở đắp nền
Trong nắng rỡ ràng soi gót bước
Âm thầm vẫy gọi khoảng trời quên

Chơi vơi đây đó bóng cây xanh
Với tiếng ru tơ của liễu mành
Cái dáng tiêu thiều bên nắng cát
Giữa dòng sông chảy sáng long lanh

Cung trời cao vọi ấy phiêu du
Một chút mây trôi tít mịt mù
Chấm phá bức tranh thêm những nét
Dễ chừng dừng lại để phong thu

Bước chân không mỏi ở trời xa
Góc nhỏ quê nghèo vẫn thiết tha
Xanh mượt dòng trôi kia lặng lẽ
Cũng làm tình tứ buổi ươm hoa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]