Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Không gian cổng chùa Ba Vàng nhìn từ lưng chừng núi - Ảnh: N.T.Lượng

CHÙA BA VÀNG - QUẢNG NINH .

Đường đi nắng trải xa xôi
Màu đen châu ngọc cuối trời non sông
Đường đi rắc sắc mặn nồng
Màu than trầm mặc tơ đồng từ xưa
Núi non trùng điệp xa đưa
Ngói son tô vẻ mái chùa hồn thiêng
Nằm trong quần thể thiên nhiên
Bậc thềm bát nhã cung viên đại từ
Sắc trời trong lọc chân như
Phía xa sương khói suốt từ khoảng không
Đường về tha thiết nhớ trông
Chút duyên hạnh ngộ tơ đồng mỗi khi
Gió đưa âm khúc thầm thì
Hồi chuông vọng tỉnh từ bi đàn tràng
Lối mòn rõ dấu dọc ngang
Vòng tay tơ tóc sang trang vận tình
Lặng thầm đọc mấy lời kinh
Chùa Ba Vàng vẳng chày kình dộng sương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]