Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015



SẮC NÚI ĐÁ VÔI ...

Kỷ thời phấn trắng triệu năm
Còn đây lạc lỏng dấu dằm phai phôi
Lắng xanh dòng lạnh khúc nôi
Gió đưa lượn sóng phân ngôi mấy vòng
Bóng cây sắc mật cam tòng
Sự lao xao gió phiêu phong dặm ngoài
Nắng hôn lớp sáng hôm mai
Lặng yên vào cõi gót hài lạnh se
Ngã vào dòng nước cành gie
Rung rinh tơ sợi làm tê điếng lòng
Trời màu tím nhạt hoài mong
Cái rưng rức dậy chờ trông cuối trời
Thoáng nhìn vắng lặng xa khơi
Chợt nghe có tiếng gọi mời từ xa
Của ngày cập bến hôm qua
Bên bờ thềm lạnh gió là tơ ru
Khẽ khàng trút lá vào thu
Mang mang giai điệu đặc thù tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]