Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Trên đảo Hòn Nghệ có ngôi chùa Liên Tôn Cổ Tự rất uy nghi, được nhiều khách du lịch đến thắp hương, chiêm bái.


BUỔI MAI TRÊN HÒN NGHỆ .

Hình thành từ thuở nào xa lắm
Biển với non kia mật thiết tình
Vóc dáng sắc màu trôi thăm thẳm
Xóa nhòa cát bụi thuở hư vinh

Màu trắng từ bi tri ngộ tịnh
Bóng hình cứu khổ của ngàn năm
Con đường thuần khiết và tươi tỉnh
Hướng phía trùng khơi đạo ướt đằm

Đá màu mưa nắng đang dầu dãi
Cây lá phong thu kết bậc tầng
Sương khói nhạt nhòa màu quan tái
Cuối trời tản mạn đám tinh vân

Dường có hồi chuông ngân độ chúng
Gió ru hoằng hóa ngập tơ lòng
Cùng hòa với sóng đưa ân sủng
Vào đến mọi miền để trắng trong

Thuyền trôi chìm nổi bên thuyền đậu
Bến nước lao xao gió gọi người
Màu sắc hoằng khai tình cất giấu
Vào trong cổ tích nắng nhòa phơi

Trải lòng ra để nghe từng phút
Thanh thản giao thoa hội ngộ tình
Biết mấy mặn nồng thời hẹn ước
Êm đềm trong suốt chặng ba sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]