Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

17-2163-1442484396.jpg

SUỐI THU ...

Kéo dài chiều cao ấy
Màu trắng nước lụa mềm
Trong khu rừng ta thấy
Màu sắc nhẹ êm êm

Tiếng ru reo của nước
Âm thầm và khôn nguôi
Nắng thu phơi mà mượt
Từng chiếc lá nghiêng rơi

Thềm cao đá tầng bậc
Ánh nắng rọi xa khơi
Phong rêu làm ẩm mốc
Dành riêng một khoảng trời

Ta về mùa thu đã
Nhuộm màu sắc chơi vơi
Ôm tròn bao dáng lá
Trong rừng vắng xa xôi

Gửi hồn vào thu để
Ngày du lữ ngàn trùng
Gót chân mòn dâu bể
Ghép vận ý thơ chung .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]