Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

9-3847-1441071572.jpg

BẾN NƯỚC VỜI XA ...

Màu cam non ấy bụi trần
Dường như ai phiếu sắc trân cam mà
Còn lời gió gọi hôm qua
Nổi trôi khúc nhạc rơi là qua sông
Chiếc xuồng tao ngộ phải không ?
Đứng yên trên nước giữa dòng trầm tư
Nắng vàng rắc giọt chân như
Huyền mơ màu sắc cung từ gấm hoa
Chiếc cầu nối gót chân xa
Đường cong nhu thục thiết tha nỗi lòng
Trời mây thấp xuống mấy vòng
Hôn lên đỉnh tháp sự trong trắng ngày
Dễ chừng trong gió hơi bay
Xôn xao chút lạnh sương bày gió lên
Chung lòng trước cõi mông mênh
Mà đầy thi tứ đắp nền tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]