Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015



THỀM BIỂN NẮNG VÀNG .

Nắng phơi vàng trên đá
Hoa trong gió ru rong
Cả khung trời hoang lạ
Lim tím phút se lòng

Bọt nước tung màu trắng
Con sóng tự ngàn khơi
Ầm ào vào hoang lặng
Giao thoa giữa phương trời

Núi nằm ngang trầm mặc
Hồn nắng nhạt nhòa phai
Bầu trời xanh khuya khoắc
Những làn mây kéo dài

Nước biển xanh muôn thuở
Đỏm sắc để làm duyên
Ngư dân trong cõi nợ
Thao tác những con thuyền

Dấu chân còn trên cát
Của năm tháng dần qua
Đã phai màu luân lạc
Còn lại sự mặn mà

Một ngày rong chơi biển
Cảm nhận sự vắt trong
Ở không gian diệu viễn
Đầy vơi vị hương nồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]