Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

thien nhien

TRỜI NƯỚC LẶNG THẦM .

Từng gót bước qua nhịp cầu đơn lạnh
Mà khôn nguôi trong ấy những ngôn từ
Giữa một ngày nắng vừa reo lanh lảnh
Theo gió về âm hưởng gót chân như

Mình dàn trải nỗi lòng qua trang viết
Sự nổi trôi trên tất cả cung đường
Và những phút cảm giao tình tha thiết
Nối hai bờ nơi ấy cạn sông Tương

Núi đá xanh màu phong rêu hoa lá
Nắng ỡm ờ bu bám sắc phai vàng
Bóng thông đứng sự êm đềm nho nhã
Gió lạnh se rơi giọt xuống đi hoang

Dòng nước cạn rong rêu và cỏ úa
Sắc da trời thổn thức lặn qua dòng
Mà đan dệt cho không gian nhung lụa
Của ngày nào chuyền hơi ấm bên song

Mây lơ đãng tím màu mây quan tái
Dáng đi về trong dáng dấp tơ loan
Mình cảm nhận dấu chân xưa còn lại
Dòng nước ngưng không chảy để miên man

Giữa không gian chạnh lòng và da diết
Mình cùng đi qua góc cạnh tình thơ
Nét chấm phá tháng ngày kia mài miệt
Cõi thực mà huyền diệu tưởng trong mơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]