Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

4-3469-1441071571.jpg

HỒ ASHI - NHẬT BẢN .

Chiếc áo diễm kiều ai khoác lên ?
Làm cho khung cảnh lụa tơ mềm
Nắng phơi dòng mật vàng non nõn
Gió lượn lối ru mượt ấm êm

Lá đỏ hanh hao vươn giữa cõi
Cành xanh dìu dặt đứng bên thềm
Con sông trầm mặc màu lơ ngọc
Lãng đãng tơ trời khúc nhạc thêm

Mình đến gởi lòng vào ý thơ
Không gian lắng đọng nối hai bờ
Bên kia núi đứng hoen màu nắng
Ở đó thuyền trôi đọng sắc mơ

Bến đá mỏi mòn niềm tiếc nhớ
Con tầu lờ lững nỗi mong chờ
Xa vời tú cảnh miền hoang lạ
Nặng trĩu đường đi bấy cuộc cờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]