Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Hoàng hôn trên vùng biển trời Tây.

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ...

Một thời cầm trang cảo
Trong hiên thềm Văn Khoa
Đọc bài thơ hoài cổ
Cũng hoàng hôn tơ hoa

Chạnh lòng trong giây phút
Biển Kiên Giang bây giờ
Vầng dương tròn nõn nuột
Màu mật phết huyền mơ

Màu cam trôi dìu dặt
Vào dòng nước xa khơi
Se tím lòng khoảnh khắc
Của bao nhiêu hồn người

Thuyền hải hành về muộn
Đã bóng sắc màn đêm
Nổi trôi trên lượn sóng
Thủy động cơ mượt mềm

Sự im lìm chan chứa
Mòn mỏi mấy tư duy
Bài thơ xưa mở cửa
Cùng con tim thầm thì

Hoàng hôn trên biển nhớ
Xóa màu sắc trầm tư
Tình thơ qua hơi thở
Hôi hổi nóng ngôn từ

Bây giờ và buổi trước
Đằm thắm nốt thời gian
Bản nhạc lòng hẹn ước
Cùng nhau dạo khúc đàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]