Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015



ĐẢO PHI PHI - THÁI LAN .

Màu xanh phỉ thúy biển ơi !
Vượt bao ghềnh thác rong chơi một ngày
Nắng về nồng ấm vòng tay
Con thuyền du lữ lắc lay sóng ngàn
Tiếng dầm quậy nước mơ hoang
Vi vu lượn gió sang trang bậc thềm
Bên kia vách núi êm đềm
Màu loang phong vũ nỗi niềm thời gian
Sắc cây xanh bám nhung trang
Tảo tần dâu bể chứa chan gót hài
Đỉnh trời mây vắng hôm mai
Cũng xanh lục ngọc cảm hoài thiên thâu
Những ngày vàng dát se châu
Trắng trong tình khúc mái đầu kề chung
Nổi trôi tìm lối lai trùng
Thiên nhiên bung vỗ chân dung thơ mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]