Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

 6 bãi biển châu Á ghé thăm càng sớm càng thích - 6

NẮNG DƯỚI TRỜI MÂY .

Ngọn núi mang hình ấy khó quên
Có mây xuống thấp để hôn lên
Nụ hôn tiền sử qua bao nhịp
Giờ đã phút giây vỡ bậc nền

Có nắng thu hoe trải mộng vàng
Còn hơi sương lạnh buổi chưa tan
Đường cong òa vỡ qua màu nắng
Dặm liễu ngàn mai lót chặng đàng

Màu nước xanh lơ sóng mượt mềm
Thuyền đi màu sóng trắng làn êm
Xao bờ nhè nhẹ òa lên cát
Màu sắc hoàng sa nắng rọi thềm

Bóng cỏ bên bờ nắng rọi qua
Ngã vào thềm cát những vân hoa
Gió đưa bay nhảy long lanh giọt
Lối cũ đi về nhớ diết da

Cành lá bàng gie gió nhẹ rung
Đong đưa gõ nhịp nhạc tao phùng
Tiếng rơi trong nắng nghe rưng rức
Lắng đọng tình thơ nốt thủy chung .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]