Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015



MÀU XANH HỒ TUYỀN LÂM .

Trải dài cái lạnh se Đà Lạt
Dìu dặt dòng trôi gót bước mềm
Theo gió cao nguyên mùa nắng vắt
Mà lòng nồng ấm dấu chân êm

Mây sà xuống thấp rong màu nắng
Dõi mắt trông theo mấy dặm ngàn
Ngan ngát màu xanh theo gió giật
Du dương từng nốt phím tơ loan

Thềm hồ cũng mượt non màu cỏ
Để bước chân theo lối mượt mà
Sóng lượn dòng hồ thu lã chã
Như ai đan dệt những đường hoa

Giáo đường bên ấy xa khơi quá
Trầm mặc hồi chuông đổ khẽ khàng
Có tiếng âm thầm dao động lá
Làm cho khoảnh khắc lịm miên man

Se se cái lạnh làm bung vỡ
Những ý tình thơ giữa bụi mù
Bụi của thời gian bừng tở mở
Trong hồn bắt gặp dáng mùa thu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]