Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Hình ảnh

TÒA LÂU ĐÀI GIỮA BIỂN MÂY ...

Là biển mây trong buổi mai vàng nắng 
Ngâm lầu đài vào nõn trắng hôm mai 
Ở bên kia ngọn núi cổ kéo dài 
Trong nắng nhẹ cứ loang mầu rưng rức 


Lầu đài đứng bên thềm đang gõ thức 
Gót nhàn du thụ hưởng phút bình minh 
Giữa không gian mờ ảo mà trữ tình 
Ánh nắng lạnh bên biển mây kiều mị 


Cây ru gió từ ở ngoài thiên lý 
Nghe âm âm trong ấy những hương nồng 
Trời trên cao mầu nhạt trắng mênh mông 
Kéo những vệt mây nhòa qua góc núi 


Tuy xa lắm mà là đang gần gũi 
Những tơ đàn réo rắt khúc yêu đương 
Đường qua mây đã trải mấy bờ Tương 
Để cung bậc giữa đỉnh trời thổn thức 


Biển mây trắng như mầu cầu ngưu chức 
Buổi thu phân lặng lẽ kết thang tầng 
Cho nỗi niềm trao gởi nặng văn lân 
Bên nắng nhẹ bên hiên thềm lịch lãm 


Kéo dài ra một thời gian giao cảm 
Ấm buồng tim son sắt ở bên trời 
Nốt la trường la thứ vọng chơi vơi 
Ở một cõi gần như là lạc cảnh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]