Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Hình ảnh

ĐẦM PHÁ TÂY NINH ...

Mặt nước dệt làn sóng ru tơ sợi 
Thẫm mầu xanh mang tính của êm đềm 
Sự bao la cô đọng giữa trời quên 
Mà thổn thức bao tâm hồn phong tống 


Trời xanh nhạt như thả chiều du mộng 
Dáng mây trời nhẹ mỏng khói bình minh 
Núi Bà Đen sừng sững mãi tồn sinh 
Để huyền thoại bay vào trong cuộc sống 


Cây thắp sáng đường chân trời mở rộng 
Kéo vạch dài làm lằn nước phiêu du 
Sự bình yên loáng thoáng nét hư phù 
Của Thánh địa mang chiều dài lịch sử 


Xuồng giữa dòng tảo tần đời ngư phủ 
Gác mái chèo mẻ lưới nhỏ lần tay 
Nắng nhạt bình minh hơi gió thoảng bay 
Đang hoằng hóa không gian mầu vị ngã 


Tiếng đồng dao theo gió đưa hoang lạ 
Mà âm vần là ẩn dụ quần sinh 
Nghĩa đạo sâu xa dòng chảy hiển vinh 
Trong tiếng sóng lôi âm kinh bát nhã 


Buổi sáng Tây Ninh trên dòng đầm phá 
Hồn thảnh thơi thở hít khoảng không trời 
Phút nhàn du trôi dạt phím chơi vơi 
Mà nồng ấm tình thơ ngày rong ruổi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]