Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 1000 x 684.

GIỮA CÕI TUYỆT VỜI ...

Dành một phút se lòng về Quốc Tổ 
Trời tháng ba tia nắng lạc vân mồng 
Có phải là từ thuở ấy hay không ?
Ngài đã dệt Việt Nam thành hoa gấm 


Đứng ở đây qua cái nhìn lạ lẫm 
Mà đương nhiên là hình ảnh tuyệt vời 
Những làn sương đang phong nhụy chơi vơi 
Cài thủy mặc vào trong từng kẽ đá 


Vệt mây đen nhàn du vào xa quá 
Chút hơi hồng bung vỡ nét đan thanh 
Trời trong veo mầu ngọc bích nhạt xanh 
Sự e lệ của bậc thềm con gái 


Dáng trầm tư của bụi hồ quan tái 
Khoảng núi rừng đầy ắp những hồn thiêng 
Việt Nam ơi ! những gót bước cuối miền 
Vẫn mà mượt sự tạo hình nguyên thủy 


Cây lá đơn nhô lên và mộng mị 
Nắng gieo mầm sự nức nở rưng rưng 
Khổ công qua tất cả những thang từng 
Mà thanh thỏa tâm hồn trong giây phút 


Cứ lần lượt đi vào trong núm ruột 
Yêu quê hương từ thuở mẹ vở lòng 
Để bây giờ đứng trên đỉnh gió rong 
Mới nhận diện sự chân như quý hiếm 


Thơ vội vã để chân dung tùng tiệm 
Nẻo quan hà định vị một dòng trôi 
Nắng tháng ba hong đỏ lại bờ môi 
Nghe gió hát bên đỉnh trời giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]