Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

NẮNG SỚM TIỀN GIANG ...

Góc nhỏ mà thôi sông nước yêu 
Dừa xanh rung bóng dáng yêu kiều 
Phù sa thẫm sắc loang dòng nước 
Để lại muôn đời những chắt chiu 

Và bóng hanh hao dưới mặt trời 
Mầu xanh hoa lá điểm nhau rơi 
Trên cây dưới cỏ trôi dòng nước 
Như thể bày lên tỏ những lời 

Nhịp ấy là cầu đã đổi thay 
Ngày xưa cầu khỉ ngự nơi này 
Rung rinh mỗi lúc đôi chân bước 
Là mỗi lần nghe gió lắt lay 

Ánh nắng đang lên - nắng sổ lồng 
Chói chang mầu sắc tự đằng đông 
Phản vào mặt nước tươi dòng chảy 
Như gọi cùng nhau thỏa ước trông 

Trên ấy trời cao mây viễn phương 
Trắng xanh hai sắc quyện vô thường 
Vẳng nghe tiếng hát từ sông Hậu 
Réo gọi sông Tiền nối bến Tương 

Yêu mến tình quê buổi cạn dòng 
Mái đầu sương bạc nhuộm qua song 
Vẫn nghe âm khúc thơ tình sử 
Gõ thức tương tiêu để ấm nồng 

Anh có nghe chăng một khúc tình ?
Bên bờ kinh rạch chuyện nhân sinh 
Mà trong cung bậc đêm phiêu lữ 
Hữu hạnh vòng tay ấm chúng mình 

Em viết chuyển từ ghép vận thơ 
Giữa nghe gió lộng nối hai bờ 
Ngày xưa rộn rã bên rèm thúy 
Nay giữa êm đềm chắc sợi tơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]