Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Hình ảnh

THÁC DRAYSHAP - TÂY NGUYÊN .

Âm thanh ấy thoát đi từ mầu trắng 
Dòng tơ rơi tung tóe bụi phấn sương 
Thác Tây Nguyên nơi ở cuối cung đường 
Đã lặn lội qua xiết bao đèo dốc 

Sự dừng lại chưa phải là lằn mốc 
Mà tự nhiên giao vận một băng tần 
Mầu trắng trôi giả dụ buổi sông Ngân 
Đang trùng ngộ tiết giữa xuân giao cảm 

Tán cây xanh tạo bóng râm đứng tạm 
Để phút giây trao gởi một tình thơ 
Giữa không gian gần gũi lại đôi bờ 
Hơi nồng ấm ánh nắng mai trôi dạt 

Nghe gió rong tiếng núi rừng xào xạc 
Tận ở ngoài thiên lý vọng về đây 
Đang kéo gần những dòng chảy làn mây 
Để làm đẹp khung trời thêm lãng mạn 

Bọt nước trắng mở dòng trôi lai láng 
Như cạn nguồn sự hồn hậu thiên nhiên 
Một ngày đi chọn thời khắc bình yên 
Nghe tiếng thác hợp lưu lời nho nhỏ 

Gởi gấm âm vần vào trong nơi đó 
Mà tình thơ nặng trĩu một băng tần 
Chặng đường dài không chùn bước bàn chân 
Mà siết chặt vòng tay vào quỹ đạo ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]