Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Hình ảnh

BÓNG HÌNH SỐ PHẬN ...

Xin cảm ơn sự phơi bày nghệ thuật 
Cự ly dừng ống kính quá siêu phàm 
Tọa độ nơi đây dáng mẹ Việt Nam 
Oằn lưng xuống để cháu con đứng dậy 


Ai đã từng qua một lần nơi ấy 
Bụi tre làng , còn sương khói ban mai 
Đường đất quạnh hiu nơi đó kéo dài 
Bùn và nước đang nhiễu nhương gót mẹ 


Đôi quang gánh đang chồng chềnh dâu bể 
Nếp lưng còng không giữ độ quân phân 
Rét lạnh như đang uy hiếp tấm thân 
Nghe trong gió một chút gì thổn thức 


Không gian lặng , để chân dung rưng rức 
Trời đang buồn sa xuống thấp mầu mây 
Hình ảnh trắng đen dao động vơi đầy 
Đếm được bước chân hằn lên cỏ ướt 


Hình ảnh tồn sinh vẹn toàn tầm thước 
Một cảnh đời không có ở mùa xuân 
Tất cả dường như dung dẻ ngập ngừng 
Vào khuất tất để @ quên lãng 


Ta bất chợt cầm pen - sô khuếch tán 
Để ngậm ngùi dù một ít vơi đi 
Mẹ quê ơi ! không nói hết những gì 
Chỉ ghi lại âm thanh tim mẹ đập 


Dù đang bước những ngày thơ ôm ấp 
Mà cảm hoài buốt giá nặng buồng tim 
Cảm ơn đời đã chắp cánh đôi chim 
Để viết hết những bóng hình số phận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]