Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 1600 x 1200.

NẮNG MAI BIỂN HỒ ...

Nét son ở giữa ngàn xanh 
Nắng mai trải nhẹ buông mành sợi tơ 
Bao giờ ở cõi bây giờ 
Nửa say phong nhụy nửa mơ dặm dài 
Thông non bờ đá hôm mai 
Nắng phơi từng mảng miệt mài khói sương 
Dòng trôi rả rích miên trường 
Chân dung dặm liễu cung đường ngàn dâu 
Gió ngàn dìu dặt canh thâu 
Dệt đan lượn sóng bắc cầu dòng trôi 
Bên kia ngút mắt xa xôi 
Dường như có tiếng phản hồi cồng chiêng 
Trải dài ngọn núi Tây Nguyên 
Mầu xanh lượn nắng dốc triền trắng vương 
Lặng yên giữa cõi vô thường 
Bóng mây rải rác yên cương cuối trời 
Mầu xanh nhạt giữa chơi vơi 
Tóc thông lay động nhẹ rơi tiếng chày 
Cảnh dương ở giữa nơi này 
Thanh thu thiền tịnh đắm say vị tình 
Đỉnh cao nằm giữa ba sinh 
Để cho hữu hạnh đăng trình lên ngôi 
Tao phùng lại phút giao bôi 
Buổi mai đầy đặn dáng ngồi vòng tay 
Không gian loáng thoáng sợi bay 
Sợi sương khe khẽ giọt may đằm đằm 
Cũng là ở cõi ngàn năm 
Mà trăm năm đã dấu dằm ghép thơ 
Bên kia còn đó hai bờ 
Sông Tương hợp lối bây giờ ngàn sau 
Không còn tầng bậc lách lau 
Chỉ trong vắt dấu của nhau giao mùa 
Mặt hồ sóng nước ru đưa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]