Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Hình ảnh

LỐI ĐI YÊN BÌNH ...

Như hứa hẹn những ngày hè du lịch 
Mà mùa xuân mới ba chục thiều quang 
Vườn quốc gia không xa lắm chặng đàng 
Giữa Hà Nội với Ba Vì - Tam Đảo 


Đường sạch sẽ nói cái chung diện mạo 
Cho bước không hằn sỏi đá bàn chân 
Cây hai bên trật tự một cung tần 
Xào xạc gió để hòa thêm âm vận 


Nắng thời xuân bay đi vàng bụi phấn 
Để men nồng lý tưởng nhuộm hương yêu 
Lá vàng xanh lãng đãng sợi tơ thiều 
Hong trong nắng để huyền mơ phong cảnh 


Sự yên bình loang đi tròn vành vạnh 
Giữa không gian tiếp nối với nguyên sinh 
Thứ trong veo không lẫn lộn nhục vinh 
Mầm hít thở căng tròn trong phế quản 


Trời ở xa xám mầu mây loáng thoáng 
Ôm đầu non mầu xanh ấy quan hà 
Bóng cây râm vạch nối vẽ đường xa 
Để gót bước không ngại ngùng ánh nắng 


Cung đường đi để đến nơi hò hẹn 
Mỗi độ cao mang dáng vóc phong tình 
Là khoảng trời thăng tiến cuộc tồn sinh 
Ngày dừng lại tiêu dao cùng mây gió 


Ngồi nghỉ chân dưới tàng cây trên cỏ 
Sự mượt mềm như thể trạng nhung tơ 
Hạnh phúc siêu nhiên lấy được tay rờ 
Ngày rong ruổi song hành vào xuân mộng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]