Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Hình ảnh

BIỂN ĐẠI LÃNH - KHÁNH HÒA .

Hành tinh ngừng những vòng quay cố hữu 
Để không gian không phân biệt thời gian 
Phiếm định là : nơi ấy chốn địa đàng 
Có tất cả ... rất nhiều ... hương trái cấm 


Vào dòng chảy chúng mình cùng nồng ấm 
Mầu xanh nhòa để phấn kích riêng tư 
Sóng đại dương trôi nổi những ngôn từ 
Đang hợp tấu vào âm thanh rộn rã 


Núi thầm lặng dáng u trầm hoang lạ 
Còn mờ sương phong tống cuộc giao tình 
Sóng bạc đầu vỗ núi cuộc phiêu sinh 
Ầm ào xé bức màn xanh xao động 


Bờ cát thầm những bàn chân gợn sóng 
Mãi im lìm chịu đựng một không gian 
Bóng dương xanh thẫm sắc để khẽ khàng 
Lay lắt gió tiêu thiều rong âm vận 


Trời nhạt xanh bóng mây vờn hưu tấn 
Phút giây tràn những giai điệu du dương 
Sự nổi trôi qua mấy độ vô thường 
Để dặm liễu ngàn mai dày dạn gió 


Sự trẻ trung hai buồng tim bỏ ngõ 
Mình hợp lưu vào nơi ấy xuôi dòng 
Là không gian của buổi ấy hằng mong 
Giờ thanh thản ngâm mình vào duy lý .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]