Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014
HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN RẠCH GIÁ ...
Một phút mà thôi rộn rã lòng
Mầu hoàng hôn ấy mối tơ rong
Dặt dìu khôn dứt trong tâm tưởng
Rạch Giá chiều nay giữa ấm nồng
Biển hát bài ca tự ấy giờ
Rì rào đồng vọng nhịp xa mơ
Từ ngoài thăm thẳm đưa theo gió
Lượn sóng chiều hôm réo vỗ bờ
Mầu đỏ cam phai ở tận xa
Cắt riêng mặt biển nét quan hà
Cái chân trời ấy như huyền ảo
Cùng với rưng rưng với thiết tha
Mây đứng yên mà đen rất đen
Tưởng như dáng khói của chao đèn
Trong nền cam đỏ đang sương khói
Khoảnh khắc tà huy của nhọc nhằn
Một nửa vầng dương lõi trứng gà
Trầm tư nơi ấy cuối chân xa
Hai con thuyền đứng mầu dâu bể
Cắt nét không gian rất lụa là
Và chiếc thuyền đang có bóng người
Cánh buồm gác xuống buổi xa khơi
Thời gian đứng lại trong ngơi nghỉ
Trên biển hoàng hôn Rạch Giá ơi !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]