Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Hình ảnh

CHIỀU SÔNG CÔN - BÌNH ĐỊNH .

Dòng sông ấy đoạt giang từ đỉnh cuối 
Dãy Trường Sơn nhễu xuống tự bao đời ?
Dòng chảy ngoằn ngoèo uốn lượn chơi vơi 
Như một dải lụa mềm năm tháng lụn 


Buổi nắng râm mùa xuân trong chiều muộn 
Ánh tà huy như đã vẽ quan hà 
Ngọn núi xanh mờ ảo ở từ xa 
Dáng sương khói đang dường âm vọng gió 


Quần thể cư dân nằm sau cây cỏ 
Nét ngàn năm thị hiện một hồn quê 
Nước gần như cạn lối để đi về 
Bãi cát chạy theo vòng cung tiền sử 


Trong im lặng gót chân mềm viễn xứ 
Dừng lại nghe tiếng mõ giục đàn trâu 
Trải ngàn năm cùng sương gió dãi dầu 
Âm vọng ấy dễ chừng còn da diết 


Mây hoằng khai khắp bầu trời mài miệt 
Mây của trời từ thuở ấy nhìn nhau 
Từ bao giờ cho đến mãi mai sau 
Đã son sắt để chan hòa cuộc sống 


Ngày Phụ nữ , buổi chiều rong mơ mộng 
Em và anh đổ nhịp gót song hành 
Chiều quê miền Bình Định thoáng mầu xanh 
Của cây cỏ của dòng sông của núi 


Để nhàn nhã gót chân ngày rong ruổi 
Cuộc hành trình còn lâu lắm trong tim 
Của ngày xưa ghép vận để đi tìm 
Hai mái tóc bây giờ đang nhuộm bạc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]